Bài 516
Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời
“Hãy hát lên cho Đức Giê-hô-va một bài hát mới...”
Thi Thiên 96:1
Bài 516. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời
Câu 1
Đời [Ab] đời vinh quang quy thuộc
Đức [Eb7] Chúa Trời tôn [Ab7] thánh,
Đấng [Db] đã vì thế [Ab] nhân
tội lỗi [Bb7] phó Con độc [Eb] sanh,
Là [Ab] thần nhân Jê-sus
vì yêu [Eb7] ta đành chết [Ab7] thế,
Để [Db] mở toang cửa [Ab] thiên đàng
hầu [Eb7] tiếp rước ta [Ab] về.
Điệp khúc
Ngợi khen [Ab] Chúa, ngợi khen Chúa,
tiếng Chúa [Fm] gọi ôi [Ab] thiết [Eb] tha.
Ngợi khen [Eb7] Chúa, ngợi khen [Eb] Chúa,
tiếng lòng [Ab] ta khá [Eb] vui [Ab] hòa.
Nào người nặng tội khiên
lòng mong [Eb7] ước được đổi [Ab7] mới,
Hãy [Db] đến với Jê- [Ab] sus
làm hòa [Eb7] với Đức Chúa [Ab] Trời.
Câu 2
Ồ! [Ab] Thật kỳ diệu thay tình
yêu [Eb7] cứu chuộc bởi [Ab7] huyết,
Huyết [Db] Chúa rửa ác [Ab] tâm
và phiếu [Bb7] trắng trong dường [Eb] tuyết.
Người [Ab] tội nào thật tâm
cầu ơn [Eb7] cứu chuộc vô [Ab7] đối,
Tức [Db] khắc Jê-sus [Ab] tha tội
và [Eb7] cứu sống muôn [Ab] đời.
Điệp khúc
Ngợi khen [Ab] Chúa, ngợi khen Chúa,
tiếng Chúa [Fm] gọi ôi [Ab] thiết [Eb] tha.
Ngợi khen [Eb7] Chúa, ngợi khen [Eb] Chúa,
tiếng lòng [Ab] ta khá [Eb] vui [Ab] hòa.
Nào người nặng tội khiên
lòng mong [Eb7] ước được đổi [Ab7] mới,
Hãy [Db] đến với Jê- [Ab] sus
làm hòa [Eb7] với Đức Chúa [Ab] Trời.
Câu 3
Ngàn [Ab] đời lòng ta ca ngợi
Jê- [Eb7] sus đầy nhân [Ab7] ái,
Chúa [Db] cứu và giúp [Ab] ta
đổi mới [Bb7] sống vui từ [Eb] nay,
Đời [Ab] đời cùng muôn dân
lòng ta [Eb7] chung hòa vui [Ab7] sướng,
Khi [Db] thấy Jê-sus [Ab] và cùng
Ngài [Eb7] sống ở thiên [Ab] đàng.
Điệp khúc
Ngợi khen [Ab] Chúa, ngợi khen Chúa,
tiếng Chúa [Fm] gọi ôi [Ab] thiết [Eb] tha.
Ngợi khen [Eb7] Chúa, ngợi khen [Eb] Chúa,
tiếng lòng [Ab] ta khá [Eb] vui [Ab] hòa.
Nào người nặng tội khiên
lòng mong [Eb7] ước được đổi [Ab7] mới,
Hãy [Db] đến với Jê- [Ab] sus
làm hòa [Eb7] với Đức Chúa [Ab] Trời.
Báo lỗi bài hát
Bài 516. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời