Bài 13
Ngài đáng được ngợi khen
“Hãy hát lên cho Đức Giê-hô-va một bài hát mới...”
Thi Thiên 96:1
Bài 13. Ngài đáng được ngợi khen
[C] Jêsus là Chúa vui mừng [G7] hát khen ngợi [C] Chúa tôi.
[F] Lời ca câu [Am] hát dành cho [D7] Đấng đang trên [G7] ngôi.
[C] Phước hạnh thay Chúa đang ngự [G7] giữa muôn lời [C] hát khen.
[F] Jêsus duy [C] Chúa, Đấng đáng [C/G] tôn [G7] vinh đời [C] đời.
[G7] Ồ Ngài thật xứng đáng [C] lòng này xin chúc tán.
[C] Duy Ngài thật [F] xứng đáng để [D7] chúng tôi chúc [G7] tôn.
[C] Phước hạnh thay Chúa đang ngự [G7] giữa muôn lời [C] hát khen.
[F] Jê [E7] sus duy [Am] Chúa, Đấng đáng [C/G] tôn [G7] vinh đời [C] đời
0
Báo lỗi bài hát
Bài 13. Ngài đáng được ngợi khen